Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cỏ Dại

Tác giả: Đức Trí Quế Anh

Lằn nhằn,
Hung hãn lan tràn
Lấn chiếm, thân chán mọi miền
Tiêu diệt các cây cỏ, nghiến mầm sinh
Vẫn tiếp tục chen chúc, sao không tỉnh chút đi?
103000
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Giới Thiệu Đức Trí Quế Anh
  • Điểm Thoát
  • Tuyết Tàn
  • Ác Mộng
  • Mộng Gặp Thơ
  • Mặt Trời
  • Mùa Ngập
  • Đồi Cát
  • Bốn Mùa Trăng
  • Sơn Dương
Thơ tương tự
  • Cỏ Dại (Hồng Dương)
  • Cỏ Dại (Thiên Ân)
  • Cỏ Dại (Hoa Phượng Vàng)
  • Cỏ Dại (Giáp Việt)
  • Cỏ Dại (Huỳnh Lâm Phong)
  • Cỏ Dại 2 (Thiên Ân)
  • Cỏ Dại Ru Hời (Thiên Ân)
  • Cỏ Dại Sang Mùa (Đinh Kim Chung)
  • Cỏ Dại Thật Đáng Thương (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Mưa Miền Hoang Vu
  • Đừng Trách Biển 2
  • Vọng Tiếng Thu Xưa
  • Quê Mẹ !
  • Mơ...*
  • John Roberts
  • Biển Trắng
  • Ở Trong Bộ Não Của Tôi Khốn Khổ
  • Ghét Thương
  • Nhớ Để Yêu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tú Yên
  • Phan Quang Trí
  • Mai Hữu Phước
  • Ngô Nguyễn
  • Trần Thị Thủy
  • Trần Đức Phổ
  • Tee Chan
  • Ý Nga
  • Miệt Thứ Lang (Hiếu Võ)
  • Sóng Tình
©2026 - CungThuGian.com