Chuyện Tình Trên Dốc Đá.

Tác giả: Dung Nguyên

Trên dốc đá tôi mơ màng đưa mắt .
Ngắm mây trời bay lất phất xung quanh.
Bạch Vân Sơn như tiên cảnh bồng lai.
Núi Yên Tử đắm say hồn lữ khách .

Cũng từ đó hai đứa mình xa cách .
Tôi phương này , em hỡi ở nơi đâu ?
Một bóng hình năm tháng vẫn khắc sâu .
Tim đau nhói khi nhớ về kỷ niệm .

Gọi tên em mà nghe lòng chết lịm .
Như hôm nào tôi vội bước quay đi .
Bỏ đằng sau dòng lệ đẫm bờ mi .
Làn tóc rối bơ phờ trong gió buốt.

Mong Trời Phật cho ta tròn nguyện ước .
Khiến xui mình đi lạc bước qua đây .
Tại chốn này nơi triền dốc đầy mây .
Người con gái ôm chàng trai năm cũ !

* Núi Yên Tử còn được gọi là Bạch Vân Sơn

( Dung Nguyên 14.12.2014 )
Chưa phân loại
Uncategorized