Chuyện Tình Tôi

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Tôi đã phải yêu trong vô vọng
Để giọt sầu vướng đọng vành mi
Còn chăng có được những gì
Khi người bỏ mặc quay đi chẳng màng.

Tôi cảm thấy nặng mang cõi dạ
Muốn buông trôi gửi trả cho đời
Bao ngày phiền lụy chơi vơi
Tháng năm mệt mỏi rã rời xác thân.

Tôi chợt ngẫm bần thần tâm trí
Cứ mơ màng suy nghĩ mong lung
Cô đơn theo mãi nào dừng
Tơ hồng nghĩa nợ dửng dưng với mình.

Tôi cứ vẫn đinh ninh lo lắng
Suốt canh tàn quạnh vắng con tim
Do anh hoang lạc kiếm tìm
Em đành lặng lẽ đứng im đợi chờ.
21/9/2017
Chưa phân loại
Uncategorized