Chuyện Tình Hạt Nắng Và Sương Đêm

Tác giả: Triệu Ngọc Yến

Điều gì vừa đến chạm mong manh
Ngượng nghịu thoáng qua bởi trong lành
Ngọt mát dịu dàng như suối thở
Róc ra róc rách suốt đêm thanh

Điều gì vừa đếm chạm hồn nhiên
Thả hạt nắng mai xuống thật hiền
Mời giọt sương đêm cùng ở lại
Vô tư reo giỡn chẳng ưu phiền

Điều gì vừa đến chạm tình yêu
Nghe tiếng trái tim nói thật nhiều
Thổ lộ chân tình đâu có lỗi
Yêu là tận hiến đến trăm chiều

Điều gì vừa đến chạm hôm nay
Giữ nhé tiếng cười đùa đắm say
Giữ lấy lúc tim còn muốn giữ
Thiếu vui hạnh phúc sẽ hao gầy

Sương đêm dễ vỡ lắm ai ơi!
Một chút ấm thôi đã đủ rồi
Đừng toả rạng ngời như ánh lừa
Sẽ tan khô cả cuộc tình thôi

Mãi là hạt nắng Hiền vừa đủ ấm thôi nhé anh!
Chưa phân loại
Uncategorized