Chúng Mình Ngày Ấy.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Chúng mình ngày ấy.

Ngày ấy xuống Xuân ninh
Ta ôm eo thật tình
Nón cối rình nhấp nhô
Sau những cánh cửa ô

Sau cái mô cỏ ngứa
Áo xanh vàng mấy đứa
Như vừa từ trên non
Từ trong rừng đường mòn

Lòng còn ngây ngô lắm
Thèm cũng được đi tắm
Chỉ ngắm lén vậy thôi...
Giờ chuyện ấy xa rồi

Lại ngồi nhớ biển xưa
Ngày ấy anh chẳng hứa
Mà lòng mãi trách hoài
Gìơ em đã nguôi ngoai

Đêm vẫn dài trăng tỏ
Ngày ấy lòng bỏ ngỏ
Chẳng rõ mình thương nhau
Về làng em mãi sau

Niềm đau ta trách ai
Ngày ấy ôi thật dài
Miệt mài anh bước đi
Em vào đường vu quy

Dù chồng con thương qúy
Mỗi năm đi chơi biển
Thường ngang qua Xuân ninh...
Em lại nhớ chuyện tình

Của chúng mình ngày ấy.
Chênh chao và ngất ngây...

CH2
Chưa phân loại
Uncategorized