Chung Cuộc

Tác giả: Phù Dung

Như một mặt trời chói lòa và rực rỡ...
Anh hào quang lộng lẫy với một môi cười...
Như một đóa hướng dương suốt đời lầm lỡ...
Xoay thân mình trong vòng tay lửa mặt trời Anh...


Nghiệp chướng đa mang hay tiền oan kiếp xưa chưa gột rửa ?
Băng ngang qua đời ta lặng lẽ kiếm tìm nhau...
Loang dấu nắng mải mê em mù lòa rượt đuổi
Ánh long lanh hạnh phúc của nỗi đớn đau...


Mỗi buổi sáng bình minh Anh rộn ràng đem tới
Đánh thức đóa hoa em từ giấc ngủ tối lạc loài...
Lửa cháy trong Anh trao nhau một ngày như mới
Chỉ một ngày thôi-có lẽ-giọt lệ đắng cay muôn thuở đã ngừng rơi...


Đời của hoa sẽ có được bao ngày như vậy ?
Đời của người-có phải-vẫn trăm năm thảng thốt tìm chén tình say ?
Mặt trời vô tư-vẩn vơ- mặt trời hồn nhiên đi ngủ...
Hoa héo-hoa tàn-hoa phơi áo cũ-tan cuộc xum vầy...


Ngày mai khi mặt trời thức dậy
Lửa cháy
ở trên tay...
Chưa phân loại
Uncategorized