Chúc Mừng 8/3

Tác giả: Lê Sáng

CHÚC MỪNG NGÀY 8/3
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Ôi thật đẹp ! Tháng ba rực rỡ
Khoe sắc màu hoa nở đầy sân,
Nghe đâu xa cũng giống gần
Đàn ông lo lắng bỏ ăn quá nhiều.

Cần tính toán ! Bao nhiêu mới đủ
Mẹ với bà mỗi cụ một bông,
Các em các chị chưa chồng
Đếm đi đếm lại, Ôi ! Không thể lường.

Đang thất nghiệp ! Tiền lương không có
Biết lấy gì tặng họ giờ đây ?
Tháng ba mồng tám gần ngày
Chị em phụ nữ trên phây cũng chờ.

Đành chấp nhận làm thơ gửi tặng
Một món quà biết chẳng ai ưa,
Dù sao có cũng không thừa
Động viên các chị nào chưa có quà.

Tặng các mẹ bó hoa tươi thắm
Khỏe, yêu đời, vạn dặm đường xa,
Sống lên chức cố, chức bà
Bên con bên cháu nhà ta suốt đời.

Chúc các chị đẹp đôi long phượng
Vợ với chồng, chí hướng đều chung,
Bên nhau một dạ một lòng,
Sông sâu biển cạn cũng không thể rời.

Chúc em gái tìm nơi bến mộng
Kết duyên tình chung sống dài lâu,
Mối mai, chum rượu cơi trầu
Tháng này đơn lẻ, tháng sau bên chồng.

Các cháu nhỏ cũng không thể thiếu
Đạt điểm mười ! Danh hiệu trò ngoan,
Tháng ba mồng tám của nàng
Chúc cho phái đẹp, rộn ràng ngày vui.

Lê Sáng Ngày 05 _ 03 _ 2017
Chưa phân loại
Uncategorized