Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chú Tiểu Đi Tu !

Tác giả: Diệu Nguyễn

Con đi nhé! Mẹ Cha xin ở lại
Đoạn duyên đời, Con nối gót Như Lai
Học theo giáo pháp của Ngài
Mới mong thoát khỏi, trả vay nặng nề
Đợi Con qua được bến mê
Xin độ Cha Mẹ, cùng về cho vui..
18/3/2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nỗi Lòng Con Trẻ
  • Trân Trọng
  • Em Ổn Mà!
  • Ước Mơ !
  • Đêm Chênh Chao !
  • Nơi Tình Yêu Bắt Đầu
  • Hoài Công
  • Bao Giờ Nghiệp Vơi
  • Ôm Ấp Nỗi Đau
  • Niềm Tin Khi Yêu
Thơ bạn muốn xem
  • Đất Nước Mùa Xuân
  • Cho Tình Chấp Cánh
  • Mùa Hè
  • Dấu Chân Xưa 2
  • Thu Xa Vắng
  • * Nước Chảy Qua Cầu *
  • Xa Nhau Tháng Mười
  • Một Kiếp Yêu Thương
  • Cảnh Vui Của Nhà Nghèo
  • Ngoài Đồng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Huỳnh Ngọc Diêu
  • Hà Văn Kỳ
  • Nguyên Thịnh
  • Phạm Thị Ngọc Liên
  • Tulipdenus
  • TiCa
  • Nguyễn Phi Khanh
  • LAM CHIỆU
  • Vũ Việt Hùng.
  • Huỳnh Ngọc Lợi
©2026 - CungThuGian.com