Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chữ Nhẫn

Tác giả: Tấn An

Chữ nhẫn đôi khi phải dữ dằn
Để mà hù dọa bọn quỷ ma
Cho chúng bỏ đi không quậy phá
Con đường tu học mới tiến xa...!!!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tôi Đến Đây Từ Đâu
  • Chiều Tháng Năm Hạ Về
  • Khai Giảng Ngày Hội Vui
  • Đêm Trác Loạn
  • Vũ Trụ
  • Năm Mới Chúc Nhau Bình An
  • Lặng Lẽ Nhìn Mưa
  • Tĩnh Lặng Tâm Tự Hỏi
  • Tự Khúc Giao Mùa
  • Sinh Lão Bệnh Tử
Thơ tương tự
  • Chữ Nhân (YÊU THOÁNG QUA)
  • Chữ Nhàn (Nguyễn Công Trứ)
Thơ bạn muốn xem
  • Thu Cảm
  • Nghiệt Ngã
  • Thân Tôi
  • Lắng Nghe Giọt Thời Gian
  • Chính Gàn.
  • Thu Là Xuân Lại Tái Hồi
  • Tự Dưng Ngồi Viết Vu Vơ
  • 879 - Thiếu Nữ Tắm Sông
  • Mộng Nở Hoa
  • Tùy Duyên - Kim Minh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ttng- Trần Tuấn Ngọc
  • Thái San
  • Thảo Vân
  • Nguyễn Thái Sơn
  • Cổ Ngư
  • Ngô Thiên Tú
  • Trần Tế Xương
  • CHÂU NAM KIM MINH (KIM MINH)
  • Sông Hương
  • Luuly
©2026 - CungThuGian.com