Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chữ Nhân

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Chuốc lại đôi dòng họa chữ NHÂN
Sang hèn phú quý cũng phàm NHÂN
Đừng gieo bấn loạn cuồng đau trí
Chớ để mê lầm chẳng thiện NHÂN
Hạnh phúc tâm ngời an tĩnh phận
Yên bình phật sáng rọi từ NHÂN
Trời cao ngó thấy luôn hoài độ
Cuộc sống vui vầy thỏa dạ NHÂN.
14/8/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Chữ Nhẫn (Tấn An)
  • Chữ Nhàn (Nguyễn Công Trứ)
Thơ bạn muốn xem
  • Về Với Điện Biên
  • Để Đời Cho Nhau
  • Em Đã Nghe Những Gì, Em Nhỉ?
  • Mẹ Tôi
  • Điên Dại
  • Đừng Tìm Em Ở Đám Đông
  • Trái Tim Người - Ở Lại
  • Thẩn Thơ Thơ
  • Bóng Thời Gian
  • Và Những Dòng Thơ Về Em Đã Viết
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng
  • BS.Bạch Liên
  • GQM - Thúy Lan
  • Trần Thế Phong
  • Hồng Dương - Mai Thảo
  • Hoàng Dũng Sỉ
  • Đỗ Thanh Vân
  • Đặng Toản
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Phạm Thành
  • Oki
©2026 - CungThuGian.com