??thênh Thang Dòng Đời ??

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

??THÊNH THANG DÒNG ĐỜI ??

Sáu năm đã trôi vào quá khứ
Thuở còn cày tư lự ra thơ
Nhớ ngày tháng ấy xa mờ
Bù đầu tóc rối nằm mơ trí nhàn...
*
Bây chừ được tâm an vững dạ
Hết lo toan nghiêng ngả cuộc đời
Vui mừng rảnh nợ thảnh thơi
Chữ chờ góp vận nên lời bài thơ...
*
Nay đã dứt..Ai ngờ đã đến
Phiên của mình từng bện bên lòng
Ngưng cày lẫn cấy trông mong
Thân già gánh nặng lưng còng mệt thay...
*
Sướng quá cỡ từ rày sắp đặt
Hết dịch rồi sẽ dắt em chơi
Mọi miền đất nước hưởng đời
Tương phùng dạo cảnh thảnh thơi mỗi ngày...
*
Rượu uống nữa cho say tình nghĩa
Nghiêng cả trời đất địa vây quanh
Uyên ương ca khúc liền cành
Duyên xưa nối lại ngày xanh lỡ làng...
*
Uống em nhé rượu vang màu đỏ
Giữa Sài Gòn năm nọ vừa qua..
Nhận giùm anh tặng chút quà
Cười tươi rạng rỡ như hoa đầu mùa...
*
Rồi sẽ có thi đua chữ vận
Vào nên thơ lối dẫn nhịp nhàng
Cho người nghệ sĩ ngâm vang
Lời bay theo gió âm càng thênh thang...
*
Gặp hên chữ chịu sắp hàng
Vào câu gắn nhịp mênh mang dòng tình...
Nguyễn Ngọc René - Paris - 26/05/2020
Chưa phân loại
Uncategorized