Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vỡ …..

Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ

Vỡ …..


Lưu Vĩnh Hạ

Vô tình tôi đã tự đánh rơi
Chiếc gương soi bóng vỡ tan rồi
Hàn gắn làm sao cho trọn vẹn
Gương vỡ sao lành hỡi người ơi

Trên tay còn đó bao mảnh vụn
Xót xa lòng chẳng nói nên lời
Làm sao nhặt lại hồn gương vỡ
Hình ảnh hôm nào kỷ niệm thôi
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nỗi Buồn Của Cây
  • Tình Thơ Tha Hương
  • Dòng Trôi
  • Tình Cờ Găp Nhau
  • Thách Cưới
  • Tiền ...tiền ....tiền
  • Tình Tu _ Thơ 4 Câu
  • Đoạn Cuối
  • Tình Vọng Phu
  • Thương Cha
Thơ tương tự
  • Vỡ (Lý Thái Phương)
  • Vỡ (Nguyên Nhân)
  • Vỡ (Cv)
  • Vờ .... (Tầm Duyên)
  • Vô Âm (Niệm Nhiên)
  • Vô Âm Nữ (Hồ Xuân Hương)
  • Vợ Anh Làng Chài (Âu Tú Vân)
  • Vỡ Bản Tình Ca (Nguyễn Thành Sáng)
  • Vợ Bé - Đại Gia (Nguyên Hữu)
  • Vô Bến Bờ (Bounthanh Sirimoungkhoune)
Thơ bạn muốn xem
  • Sẻ Có Ngày
  • Nhặt Lá Vàng Tay Buồn Lạnh Đôi Tay
  • Mùa Thu Năm Trước !
  • Hồi Sinh
  • Hữu Vị
  • Tết
  • Một Cuộc Tình Xa
  • Nỡ Đành Bặt Tin
  • Một Chiều
  • Cuối Năm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bac Pham
  • TA
  • Bùi Thụy Đào Nguyên
  • NHƯ THỊ
  • Tlan !
  • Nnguong
  • Huỳnh Ngọc Hội
  • Ánh Việt
  • Thái Thụy Vy
  • Lâm Chương
©2026 - CungThuGian.com