Chú Cho...vịnh

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA & TÂY ĐÔ & LƯU HOÀNG LƯU

( bài xướng )
Chẳng nói ai thèm trách bạn câm
Mà sao não nóng lại kêu gầm
Lời tru ứ ử tai người đấm
Tiếng vọng gừ gừ nhĩ tớ đâm
Dỗi nghệ nguyên bầy tung đá dậm
Dôi nghề cả đám quẳng xi dầm
Lời khuyên hạ tức thì nên ngậm
Chớ để chờ thui mắm sả hầm
01/2/2017


-------

( Bài Họa )

Bây chừ vá mõm phải đâu câm
Rướn cổ làm chi tựa thú gầm
Há miệng như ri chừng kẻ đấm
Im mồm nếu rứa khỏi ai đâm
Lời khuyên thật dạ không hề cấm
Tiếng nhủ trong tim chẳng có dầm
Nghĩ đúng làm theo sao cố lậm
Đừng nên rúc lỗ lại chui hầm.
1/12/2017


------


( Bài Họa )

Không lời sợ họ bảo mình câm
Họng vẫn chưa thông cố sức gầm
Ngữ điệu chua lòm như vị dấm
Câu từ kệch cỡm giống chày đâm
Điều hay chẳng sánh hòn xương gặm
Ý đẹp nào so giỏ rác dầm
Cổ dạy: buông lời ba lượt ngẫm
Giờ quên bởi vậy... chữ đem hầm!
1/12/2017
Chưa phân loại
Uncategorized