Chữ Buông

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

CHỮ BUÔNG
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Thầy khuyên con cố gắng buông
để thân tâm nhẹ qua truông luân hồi
hơn thua, đấu đá, khóc cười
tiền tài, vật chất rã rời… phù du!

Do chưa ngộ được pháp tu
mình trần, mắt thịt rối mù vô minh
cuốn theo thế cuộc phù sinh
đôi khi con chợt thấy mình đớn đau!

Chữ buông thật khó… vì đâu?
bởi còn nợ nghiệp từ lâu kết thành
thở dài tự nhủ… thôi đành
kiếp người một cuộc tử sanh định rồi!

Con về sửa soạn chỗ ngồi
áo cơm, cơm áo bụi đời gieo neo
chữ buông thật khó làm theo
thôi đành chấp nhận mốc meo bụi trần!

Lời thầy là những hồng ân
con xin thường niệm dần dần… Nam mô!

Ngày 22. 02. 2020
Chưa phân loại
Uncategorized