Chợt Nhơ...

Tác giả: Hồng Dương

Chiều buông nắng xuân ngần gió thổi
Tiếng lòng ai nóng hổi nhẹ êm
Áng mây chiều lặng lẽ bên thềm
Hoa dâng nhụy hương nêm giọt nhớ…

Lòng bỗng thấy tóc bồng mây vỡ
Ánh trăng non cũng lỡ đó em
Bước chân mềm nhẹ vọng cung thiềm
Cho ngóng đợi màn đêm buông xuống

Xa cách biệt nên lòng luống cuống
Ánh tà dương vội uống sương buông
Bỗng nhớ thương một ánh trăng truồng
Lòng dạ buốt vọng chuông chiều tới

Anh vẫn biết em nhiều chờ đợi
Nắng lao lung vời vợi nắng buồn
Để chiều buông sương giá cánh chuồn
Trong nhung nhớ một nguồn rung cảm…
Chưa phân loại
Uncategorized