Chôn Kín Đê Mê

Tác giả: Hồng Dương

Vết thương nào có thể lành nguyên vẹn
Tủi hờn nào khi đã hẹn rồi quên
Tên của ai mà không dám nói lên
Cho hờn tủi cứ não nề trong dạ

Thời gian chảy mãi hoài như bóng lá
Ký ức buồn cứ vật vã trong tâm
Để tình nhân cứ mãi chỉ âm thầm
Bao khao khát chợt buốt bầm ao ước

Cho anh hỏi tình yêu nào kiếp trước
Để kiếp này anh sẽ được gì chăng
Tóc đẫm sương chân bước mãi dặm đàng
Hồn chới với mà tình đang trôi nỗi…

Ai cũng hiểu nỗi cô đơn là tội!
Sao dòng đời mãi gan dối nhau thôi…
Cho đau thương chất mãi tựa núi đồi
Cho khao khát vỡ làm đôi xa biệt

Gió gào thét con tim nào không biết
Đam mê nào vô tình giết đê mê
Để tái tê cứ mãi cứ tràn về
Tình cánh gió não nề trong sương muộn…
Chưa phân loại
Uncategorized