Chôn Hồn Thơ

Tác giả: Hồng Dương

Mây trắng bay bay buổi xế chiều
Nhớ đôi mắt ấy mộng thương yêu
Hoàng hôn hờ hững loan màu tím
Nặng cánh hoa mua chim bỗng kêu

Chân bước trên đường ngó mênh mông
Hồn thơ cháy bỏng giữa thinh không
Áo em vương mắc nhành hoa dại
Để giấc mơ thành ngọn gió đông

Rồi bỗng tan tành tia nắng mai
Con đường hò hẹn nặng hai vai
Cánh chim chiều muộn buồn ngơ ngác
Hè đến xuân tàn mặc cánh mai

Đây núi kia mây khoảng cách xa
Tóc ai nhuốm bạc ánh trăng ngà
Bài thơ ai hát ngàn xa vọng
Dào dạt hương thơ ngọt tiếng ca

Tiếng khóc tiếng cười ở tận đâu
Lững lờ sông chảy với dòng sâu
Chơi vơi đôi mắt qua màu nhớ
Khao khát đầy vơi một túi sầu

Hoa nở hoa tàn lặng mất tăm
Trăng tròn trăng khuyết mãi xa xăm
Người quên người nhớ, hồn thơ chết
Chôn cạnh hồn thơ nấm mộ trầm…
Chưa phân loại
Uncategorized