Chốn Hồn Nhiên

Tác giả: Triệu Ngọc Yến

Sao ta hoài ngụp lặn
Giữa bốn bể tình yêu
Giữa tháng dài ngày rộng
Nơi im vắng tịch liêu

Sao ta gom nắng xế
Giữa phố xá đông người
Giữa mặn nồng hư ảo
Nơi hoang phế cuộc đời

Nơi hương tình ủ rũ
Chốn bão tố vây quanh
Chốn nụ tình hiu hắt
Ta lê bước lữ hành

Nơi cheo leo vách đá
Cố bám víu tình gầy
Cố gượng cười sầu lắng
Ta vồn vã trật trầy

Xin cuồng quay dốc cạn
Những chát đắng tình phai
Những luống buồn phung phí
Xin hồn nhiên chốn này
Chưa phân loại
Uncategorized