Chờ Người Trở Về

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Thời gian cũ bên nhau tay dung dẻ
Hai đứa cùng dạo phố bước chân êm
Tiết thu sang lá đỏ rớt bên thềm
Nay đông tới tuyết phủ đầy mặt đất

Đời hiu quạnh nhớ cuộc vui đã mất
Đêm lạnh lùng giấc ngủ chẳng bình yên
Nằm co ro lăn lộn giữa chiếu mền
Thiếu người ấy trong vòng tay ân ái

Tình vắng vẻ hỏi buồn ai đã trải ?
Nỗi tương tư khắc khoải đến đêm ngày
Riêng một mình chỉ ta biết ta hay
Những mơ ước bỗng tan thành mây khói

Em chợt đến rồi đi nào có hỏi
Trong đám mây trôi dạt bến trời cao
Như cánh chim chìm khuất tự hôm nào
Hồn trống rỗng ở một vùng vô định

Khi xuân đến lòng còn chăng bịn rịn ?
Mầm xanh tươi hoa đẹp hương ngất ngây
Nắng quang quang âm áp gió đông tây
Trên sóng nước chờ uyên ương trở lại

Cho quên hết cô đơn niềm tê tái
Người xa người năm tháng tự nguôi ngoai
Tim vẫn yêu nhịp đập hết u hoài
Ong bướm đậu bông hoa thành trái quả

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized