Cho Một Ngày Sinh

Tác giả: Trần Quốc Bảo

Ai sẽ là người thắp cho tôi
Ngọn nến hồng khi tôi thêm một tuổi
Ai sẽ tới động viên, khích lệ và an ủi
Tặng tôi niềm tin cùng hy vọng sáng ngời


Ai sẽ là người có thể làm tôi cừơi
Mọi ước mơ rồi sẽ thành hiện thực
Dù trái tim muốn rời khỏi lồng ngực
Tôi cũng cam lòng được chết trong yêu thương


Tôi sợ cô đơn làm cuộc sống chán chừơng
Cần ai đó tiếp thêm nguồn nghị lực
Ai sẽ nói với tôi điều chân thật
Đừng để tôi về lạnh lẽo đêm nay


Đừng để tôi ngồi khi không có ai
Tôi sợ đối diện bốn bức tường cô độc
Ôm vai gầy mắt buồn như sắp khóc
Nước mắt đàn ông đâu chảy bên ngoài


Ai sẽ là ngừoi nhớ ngày hôm nay!


27-8-2006
Chưa phân loại
Uncategorized