Cho Em !

Tác giả: Hồng Dương

Nói em nghe.. về chuyện của thu vàng
Lời chân thật ngập tràn dòng máu nóng
Bao mơ ước biển lòng đang rung động
Thủy chung tình cuộc sống trái yêu đương...

Gửi cho em... cơn gió đậm mùi hương
Hôn lên má làn sương đêm rớt ngọc
Làn trăng sáng dỗ dành em khi khóc
Bờ cát vàng trải dọc bước kiêu sa...

Kể em nhe.. những xao động quanh ta
Niềm cay đắng xót xa và tủi hổ
Dòng đời có biết bao là đau khổ
Bão giông tràn sóng vỗ đập mù khơi...

Viết cho em nghĩa tình thật đầy vơi
Khi xa cách tơi bời tâm hồn nát
Bao khao khát dạt dào như gió hát
Mùa trăng ngời bát ngát nụ thanh tân...

Khóc cho em.. ta chỉ khóc một lần
Trong giá buốt một phần con tim vỡ
Khi đứt đoạn sầu cho đời dang dở
Hố em nằm sâu ở đáy đất hoang !

Nhưng em ơi... thu lại đến mênh mang
Hoàng hôn tím lá vàng rơi xào xạc
Làn sương mỏng phủ màn đêm bàng bạc
Đêm tối chờ cánh vạc lẫn trong mây...

Khóc cho em... môi ứa máu mặn đầy....
Chưa phân loại
Uncategorized