Chờ Em Thêm Chút Nữa

Tác giả: Diệu Nguyễn

Chuyện chúng mình tạm gác lại nha anh
Đem yêu thương gửi vào lòng nỗi nhớ
Lo tương lai hãy còn đang dang dở
Lấy niềm tin làm sức mạnh hoàn thành

Hãy an lòng thời gian trôi rất nhanh
Cho cả hai ươm thêm mầm hạnh phúc
Em không muốn tình yêu mình vẩn đục
Mà vẹn tròn khi Ta thuộc về nhau

Đừng trách hờn em tham vọng quá cao
Là..... bản thân tự thấy mình chưa tốt
Nên chẳng dám nhận tình anh đường đột
Hiểu cho em vì chưa thể sẳn sàng

Anh đừng buồn khi em chẳng thật ngoan
Lòng đã yêu nhưng e dè đủ thứ
Bởi không muốn đem tình làm phép thử
Để sau này phải hối tiếc khổ đau

Muốn chúng mình phải thật.... thật hiểu nhau
Để cảm thông trong bất kỳ hoàn cảnh
Lỡ khốn khó cũng không hề lẫn tránh
Mà chung vai gánh vác mọi vấn đề

Cho em thêm một chút lửa đam mê
Để cả hai cháy vào nhau hòa quyện
Chút kiên nhẫn để làm nên câu chuyện
Câu chuyện tình đoạn kết giống như mơ...!

14/02/2017
Chưa phân loại
Uncategorized