Cho Em Mùa Xuân

Tác giả: Thiên Ân

CHO EM MÙA XUÂN
Thân tặng : H.L.B
Đôi mắt em buồn lắm đấy!
Giăng tơ ,mấy sợi ,giăng tơ?
Trong veo nhốt thời vụng dại
Ai còn ngơ ngẩn , ngẩn ngơ?

Môi hồng xuân về chín đỏ
Ngập ngừng, một thoáng bâng khuâng
Bên ngoài thương mùa lá cỏ
Bén duyên muôn tiếng thì thầm

Suối tóc mượt mà thả mộng
Phất phơ theo gió đôi lần
Trông vời một trời khát vọng
Bên bờ vai nhỏ thèm mong

Bàn tay ngày em khoe dáng
Chống cằm đào sâu vết thương
Bức tranh mở ra màu sáng
Thời gian chiếc bóng vô thường

Tình cờ ai về góp nhặt?
Bậc thềm gió mới qua song
Tuổi xuân in sâu đáy mắt
Một mai , bướm ngủ vườn hồng

Em hãy hồn nhiên đi nhé!
Mùa xuân níu áo gió mây
Trái đất gợn lòng êm nhẹ
Muôn tia hạnh phúc đã đầy
Xuân 2020
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized