Cho Em Mùa Đông

Tác giả: Thiên Ân

CHO EM MÙA ĐÔNG
Đông lại ùa về trăm năm lạnh giá
Dấu chân muộn phiền gieo hạt đồng hoang
Em bỏ mặc anh một thời rơm rạ
Con đường tình ta mỏi gối lang thang

Trái cô đơn mọc đầy ôm gối chiếc
Mùa xô mùa day dứt mảnh trăng treo
Chiếc bóng quay cuồng tâm hồn cạn kiệt
Nửa đêm tàn chùm nức nở gieo neo

Mùa Đông vội vàng gom bi se lạnh
Ta thấy em run rẩy trọn bờ vai
Em đóa sen hồng cuộc đời so sánh
Vẫn tỏa hương thơm mát gởi canh dài

Lá ngọc cành vàng vấn vương ấp ủ
Phong kín lặng thầm hỏi ngã về đâu ?
Những cành non tơ lá mầm mới nhú
Ong bướm tương tư như thuở ban đầu

Đông lại về ngang áo ai kín hở ?
Ta thẫn thờ neo đậu bến bờ yêu
Hãy nhìn mắt nhau rụt rè mằc cỡ !
Dây tơ hồng ôm nắng gọi ban chiều

Tình chỉ đẹp chép đôi bờ luyến ái
" KHÚC THỤY DU " ai hát cứ ngập ngừng
Hãy sát môi nhau ru mùa mềm mại
Em bây giờ đâu nước lã người dưng ?
Ngày 10/12/2021
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized