Chờ Đợi Lung Linh

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Chờ đợi lung linh

Đốt ngọn nến lên ấm cõi lòng
Gía rét mùa đông lạnh ước mong
Nhìn lên nhật nguyệt lòng ngao ngán
Chờ hết Côvi mới ấm lòng!

Lá bay ngang cửa phận long đong
Lục bình trôi dạt thân lóng ngóng
Bận lòng thời thế hỏi cần không?
Ngàn năm vẫn thế, bận chi lòng...

Đốt lên ngọn nến bớt lạnh lùng
Lần giở từng trang, nghĩ lung tung
Trang thời thơ ấu sao khờ dại
Khờ nên mới được lồng vào khung

Thủa ấy trôi dạt lắm long đong
Gây men ủ nếp, nấu rượu nồng
Cả nhà vui nhộn say xưa giấc
Dạo ấy ban trưa nắng mầu hồng

Vòng cung trời chiều đã mùa đông
Vaccin chờ đợi, ai ngờ không?
Ám khí mau tan, trời mau sáng...
Tươi cười rạng rỡ ánh dương hồng...

CH2
Chưa phân loại
Uncategorized