Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lung Linh.. Lung Linh...

Tác giả: Tuan Pm

LUNG LINH.. LUNG LINH...

Mời em lên...
Lên ngôi sáng trong
Cho anh nương nhờ
Nương nhờ ngôi em...

Em.. em ơi...
Em cứ ngất ngây...
Bên cung nồng nàn
Bên ngàn vì sao...

Còn ai vẫn nhớ...
Nhớ một dáng hình
Dáng hình ai...
Sao còn mãi lung linh...

Lung linh.. lung linh...
Ánh... một vì Sao..... ?

#lunglinh #tuanpm
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Góc Phố Tuổi Thơ.....
  • Vũ Điệu Yêu .....
  • Đừng Gọi Anh Thi Sĩ ... ☁
  • Tinh Khôi Là Em.....
  • V Ầ N G T R Ă N G Q U Ê
  • Nghịch Cảnh...
  • Ưu Tư Ơi.....
  • Đêm Định Mệnh
  • Màu Của Nắng... ?
  • Chênh Vênh Chiều Bầu Sen.....
Thơ tương tự
  • Lửng Lưng (Hồng Dương)
  • Lừng Lững Giữa Đời (Hà Huyền Chi)
  • Lưng Lửng Hồn (Dũng Lê Ngọc)
  • Lưng Lửng Nhớ (Gió Phương Nam)
  • Lưng Lửng Thu (Gió Phương Nam)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (385)
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Trăng Mù
  • Anh Và Cuội
  • Con Đường Mang Tên Lạ
  • Đã Nói Phúc Âm Chắc Chắn Là Họa Đến
  • Em Đừng Nghi Ngờ: Anh Là Người Tốt
  • * Nhớ Noël Xưa *
  • Em Đã Hiểu
  • Có Những Loại Người
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Huỳnh Hữu Hiệp
  • Lê Tấn An
  • Quang Nguyễn
  • Vua Ăn Mày
  • HUỲNH TẤN TÀI
  • Nguyễn Vy
  • Tagore, Rabindranath
  • Quang Lâm
  • Mê Tan
  • Mars
©2025 - CungThuGian.com