Cho Đi Và Nhận Lại

Tác giả: Diệu Nguyễn

Ngày thơ Ta thường nghĩ
Nếu mà cứ cho đi
Thì sẽ chẳng còn gì
Lấy đâu mình sử dụng

Chừng khi biết sai đúng
Ta mới hiểu sẻ chia
Là việc làm có nghĩa
Để niềm vui tìm về

Xã hội giờ rối ren
Thật giả cứ lẫn lộn
Kẻ xấu đem trà trộn
Làm điên đảo trắng đen

Thôi thì.... tập làm quen
Tin những điều tốt đẹp
Trong khả năng cho phép
Giúp người đừng nghĩ suy

Hãy hoan hỷ cho đi
Dẫu chưa từng nhận lại
Nhưng điều Ta gặt hái
Là niềm vui trong lòng

Cuộc đời chẳng bất công
Với trái tim lành thiện
Luôn ăn ở đức hiền
Đời đời được vinh hiển

18/8/2016
Chưa phân loại
Uncategorized