Cho Cả Nghìn Thu

Tác giả: Hồng Dương

CHO CẢ NGHÌN THU
Tác giả: Hồng Dương

Ta không phải là thi nhân thi sỹ
Ngẫm đời buồn nên chỉ viết thơ chơi
Lỡ yêu trăng cứ thế cố giữ lời
Hồn khóc nấc trên trời trăng lại khuyết...

Thu không đẹp nếu đêm tàn bóng nguyệt
Biển chẳng tình khi biệt sóng ùa say
Tàng lá gầy vàng đọt gió heo may
Chiều sẽ chết nếu đầy sương lạnh giá

Dòng đời cứ mông lung chiều bóng ngã
Thù chất đầy không trả hết người ơi !...
Hãy buông tay cho nắng được sáng ngời
Cho thu đến trăng khơi trên trời rộng

Một chút tím để hoàng hôn xao động
Một chút hương cho lộng lẫy trời thu
Đêm vẫn ngồi sau cánh cửa ngục tù
Trăng vẫn mọc ... lời ru chiều vẫn hát ...

Luật nhân quả tự ngàn xưa xào xạc
Được mất còn dẫm nát kiếp nhân gian
Bao đau thương cứ thế đến ngập tràn
Nhìn cát bụi ngỡ ngàng dòng đời ấy....

Miệng cười nhoẽn biết mùa thu lộng lẫy
Ta mãn lòng nhìn thấy những mùa trăng...

Đông Hà Quảng Trị. 07.08.2017
Chưa phân loại
Uncategorized