Chờ Anh !...

Tác giả: Hồng Dương

Anh không hiểu những điều em nói
Nên ân tình chẳng trói đời nhau
Tim em thâm tím một màu
Khát khao chờ đợi cho đau mắt huyền

Như là một con thuyền không bến
Xa anh rồi biết đến nơi đâu?
Tròng trành trọn kiếp âu sầu
Biển khơi sóng vỗ bạc đầu nhớ mong

Đêm khuya lạnh tiếng lòng da diết
Gọi tên anh mải miết canh trường
Anh ơi chín đợi mười thương
Trời xa em nhớ về phương có Người

Cho em được nói cười như nắng
Cho em ca những áng thi thơ
Cho em được dệt mộng mơ
Cho em gối khẽ bên bờ vai anh...

Anh về nhé mộng lành em gởi
Bờ vai nào ước tới mỏi mòn
Tim đau lòng dạ héo hon
Qua bao ngày tháng vẫn còn đợi anh...
Chưa phân loại
Uncategorized