Chờ Ánh Sao Băng Trong Bức Chân Dung Của Mẹ

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

CHỜ ÁNH SAO BĂNG TRONG BỨC CHÂN DUNG CỦA MẸ

Đêm một mình, ao ước mẹ kề bên
Mùi hơi mấm ủ mềm con giấc ngủ
Trong chiêm bao, bỗng thấy mình rạng rỡ
Chẳng như ngày lủi thủi chỉ mình ên

Đã bao lần con chẳng thể nào quên
Khi khát sữa... và con thèm vú mẹ
Ôm vào lòng, buông lời ru khe khẽ
Con ngoan nào!... Ôi thương quá con tôi!
...

Đêm vô tình nếu thấy ánh sao rơi
Người ta bảo hãy khấn điều ước nguyện
Những Thần tiên sẽ cho mình trọn vẹn
Được phước lành và cả những điều may

...
Con nằm chờ "trong lòng mẹ" đêm nay
Thầm mơ có ánh sao băng lặng lẽ
Con sẽ ước được vùi trong ngực mẹ
Khóc một lần cho thỏa dạ... Mẹ ơi!
__________________
PHT
Chưa phân loại
Uncategorized