Chiều Về Trên Bến Lỡ ... !!!

Tác giả: Hoàng Lê Nguyên

Chiều hờ hửng ném nắng vàng xuống ngõ
Bến sông buồn ủ dột chuyến đò thưa
Cửa nhà ai rèm động gió đông lùa
Chút se lạnh cho dài thêm nổi nhớ ... !
Chuyến đò muộn đưa người sang bến lỡ
Gởi tình yêu ở lại bến sông bồi
Hàng tre già rũ tóc xuống dòng trôi
Để thương nhớ một thời măng tơ mượt ... !
Chiều nay lại một lần qua bến nước
Trên đường về ráng đỏ nhuộm hoàng hôn
Mối tình quê xao xuyến thoảng qua hồn ...
Yêu sao tiếng gọi bầy chim về tổ ... !
Cánh buồm nâu cũng quay về bến đổ
Có mang theo hương vị gió xa khơi ?
Bếp nhà ai đang đỏ lửa lên rồi ...
Sợi tơ trắng vươn bay trên nóc rạ ... !
Về phía núi cánh cò chiều bay lã
Ruộng đồng làng gợn sóng lúa thơm hương
Cây bàng xưa vẫn đứng góc sân trường
Thay áo mới báo mùa xuân đang tới ... !
Lũ mục đồng gõ sừng qua bến lội
Và xa xa vọng lại tiếng chuông chùa ...
Bưởi nhà ai trước ngõ gió đong đưa
Hoa trắng rụng đi về trăng đưa lối ... !
Chiều tắt nắng đêm lại về quá vội
Có mang theo hương vị của tình quê ?
Để đêm nay theo lối cũ quay về ...
Bao kỷ niệm một vùng quê bến lỡ ... !!!
Chưa phân loại
Uncategorized