Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chiều Vàng

Tác giả: Saunuthanhtam

Chiều rơi những giọt nắng vàng,
Nghe chừng trong gió thu sang ngỡ ngàng.
Người xưa chắc hẳn sang ngang,
Còn ai đứng đợi dưới hàng me xanh.
Cho ta gợi nhớ mối tình,
Của ngày tháng cũ chúng mình yêu nhau.
Bây giờ còn lại nỗi đau,
Chừ về lối cũ ...còn đâu mà tìm.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ tương tự
  • Chiều Vàng (Cát Nhu)
  • Chiều Vàng (Thuongbuon)
  • Chiều Vắng ! (Tlan)
  • Chiều Vắng Anh (TamMuội)
  • Chiều Vàng Óng Lánh Miền Tây (Tlan Mưa)
  • Chiều Vắng Quán Chơi Vơi (Khởi Nghiệp)
  • Chiều Vắng Đồi Sim (Nguyễn Tâm)
Thơ bạn muốn xem
  • Thu Bẽ Bàng
  • Bảng Lảng
  • Tôi & Bóng Đêm
  • Chiều Hoang Rừng Vắng
  • Thanks To John Mccain And John Kerry
  • Chợt Nghĩ
  • Tình Hoài Hương !!!
  • Từng Dòng Trong Thơ
  • Anh Hùng Chết Với Người Đẹp
  • Mai Bận Rồi, Tạm Biệt Nhé Vần Thơ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tế Hanh
  • Nguyễn Minh Hiếu
  • Hương Thu
  • Thanh Tâm Tuyền
  • Nguyệt VŨ
  • NHÀ THƠ MINH MẪN
  • Tho Tình MINH MẪN: 0961.875.875 – 012.1789.4444
  • Quang Dũng
  • Trần Đăng Khoa
  • Diệp Minh Tuyền
©2026 - CungThuGian.com