Chiều Vắng Đồi Sim

Tác giả: Nguyễn Tâm

Đồi sim vắng lặng hoang tàn
Sương chiều giăng phủ mơ màng phút giây
Ngỡ em còn ở đâu đây
Ngày xưa thắt bín tóc mây bồng bềnh

Đồng xa cánh bướm dập dềnh
Đôi lời hẹn ước tình bền duyên trao
Chứng minh trăng ở trên cao
Tim lòng đã gởi đường vào tình yêu

Gió vờn lá cỏ hiu hiu
Nhặt cành hoa nhỏ mây chiều êm trôi
Tặng em yêu mãi không thôi
Hoa cài mái tóc để rồi bâng khuâng

Tuổi em thiếu nữ đương xuân
Yêu màu sim tím mỗi tuần em ra
Bên đồi chỉ có đôi ta
Nâng niu e ấp màu hoa chung tình

Ngỡ em sẽ mãi bên mình
Đời trai muôn dặm giữ gìn quê hương
Dặn dò em ở hậu phương
Sa trường gian khó cũng thường nhớ nhau

Khói chiều hay khói binh đao
Loạn ly lữa máu anh vào quân nhân
Bên tình bên nước đong cân
Ngày về tái hợp không chừng còn xa

Ai gieo bản cuối tình ca
Còn đâu câu hát ngân nga nữa vời
Khi em bỏ lại bên đời
Tình anh lính trận nghẹn lời đớn đau

Chiều nay sơ xác đồi cao
Mộ em hoang lạnh gió gào tái tê
Còn đâu một thuở đam mê
Tím màu sim cũ em về quanh đây !

09 - 14 - 2011
Chưa phân loại
Uncategorized