Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chiều Vàng

Tác giả: Thuongbuon

Niềm thương sầu lắng trong tim
Nên tôi cứ mãi tìm về ngày xưa
Tan trường tôi đón tôi đưa
Dưới hàng me ngọt mới vừa trổ bông
Chiều tàn nắng tắt bên sông
Gió thu man mát cho lòng xốn xang
Ngày em cất bước sang ngang
Khiến cho ngang trái ngỡ ngàng tim côi
Nay em thật sự xa rồi
Ai về lối cũ cho tôi đợi chờ ?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nếu Biết Thế
  • Tình Vẫn Đẹp
  • Em Hiểu Lòng Anh
  • Tình Thu
  • Chỉ Còn Có Anh
  • Hãy Tin Anh
  • Em Chờ Anh Về
  • Một Chút
  • Không Duyên Nợ
  • Trách Ai
Thơ tương tự
  • Chiều Vàng (Cát Nhu)
  • Chiều Vàng (Saunuthanhtam)
  • Chiều Vắng ! (Tlan)
  • Chiều Vắng Anh (TamMuội)
  • Chiều Vàng Óng Lánh Miền Tây (Tlan Mưa)
  • Chiều Vắng Quán Chơi Vơi (Khởi Nghiệp)
  • Chiều Vắng Đồi Sim (Nguyễn Tâm)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (677)
  • Dòng Lạnh Trên Trăng
  • Mẹ Bệnh Còn Vui
  • Cãi Lộn Với Con Tình Yêu
  • Gìa Cũ Xưa.
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 775.
  • Cảnh Đêm
  • Ly Tình Uống Cạn
  • Ta Ru Ta Một Đời...
  • Hỏi Mẹ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • PHẠM KHANG
  • Thơ Đường - Xướng Họa
  • Bình Nguyên Lộc
  • Tôn Nữ Mộng Lành
  • Phong Ca
  • Lạc Duyên
  • Khánh Nguyên
  • Hướng Dương 119
  • Lữ Kiêu Phong
  • Hồ Ẩn Văn
©2026 - CungThuGian.com