Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chiêu Trò

Tác giả: Hồng Dương

Phá răng hết được cổng quan san
Chỉ sứt dây ô tán lộng vàng
Quan lại là quan ... như cuội đá
Ô dù chêm lọng tựa trơi đăng
Quan liêm thì ít mấy nhiêu vị ?!...
Quan cẩu lô nhô bấy đỉnh làng
Ơi hỡi ! Thánh thần cao có biết
Đêm đen trần thế lắm trò ngang...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lãng Tử Thấm Mệt
  • Một Cảm Chiều Thu
  • Tơ Lòng
  • Thỏa ...
  • Thu Muộn
  • Mộng Đêm Trăng
  • Say
  • Tình Lính
  • Duyên Kỳ Ngộ
  • Xuân Đắm Say
Thơ tương tự
  • Chiều Trở Về Quê Tôi (Tlan Mưa)
  • Chiều Trôi (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Chiều Trôi Vào Tối Vườn Tôi (Thangtram)
Thơ bạn muốn xem
  • Vật Trang Sức Sao Trời Anh Bỗng Nhớ...!
  • Đêm Vắng Em
  • Vũ Khúc Nghê Thường
  • Tình Đơn Phương
  • Cạm Bẫy Thời Gian
  • Xương Rồng
  • Nhớ Thương Ai 2
  • Tương Tư
  • Con Người Cho Phép Mình Thổi Phồng Tâm Trí Lên
  • Nói Với Anh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • LMT
  • Đinh Cường
  • HOAN LÊ
  • Asin
  • TRẦN MINH HẢI
  • Đinh Thị THu Trang (Thời Xa Vắng)
  • Lê Thị Ngọc Thuỷ
  • Nguyễn Thị Anh Phy
  • Vua Thiệu Trị
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Tran Chien
©2025 - CungThuGian.com