Chiều Thu Hồ Tây

Tác giả: Vũ Đình Phận

Chiều thu Hồ Tây, dạo qua đây
Hồ như gương soi, in mây bay
Đường thu chiều nay lưa thưa người
Lào xào vàng reo theo heo may

Ô kìa! trời cao xanh trong veo
Mây vàng tầng không bay phiêu diêu
Hàng dương bên hồ buông tơ dài
Mơ bờ mây huyền buông vai ai!

Nghe "Buồn tàn thu" ai vang ca
"...chàng quên lời thề..." thanh ngân nga
Nao nao lòng tôi vương vương sầu
Ôi người tài hoa, hồn nay đâu?

Vườn bên thiền môn hoa đơm bông
Âm vang chuông chùa ngân thinh không
Vương theo lời kinh A Di Đà
Chơi vơi trong lòng nghe mênh mông!

Thê lương đầm sen Hồ Tây buồn
Thơm thơm hoa tàn còn lưu hương
Tong teo phôi pha cành sen gầy
Bao cô nàng xinh thôi qua đây

Thuyền câu bờ xa, chèo buông lơi
Hoàng hôn vàng pha nơi chân trời
Sâm Cầm chiều nay bay về đâu
Hiu hiu heo may mang mang sầu!

Chiều thu hồn tôi nghe chơi vơi
Lang thang mình tôi trong đơn côi
Tương tư người xa nơi phương trời
Người ơi! Tình ơi! Thu đang trôi

3/11/2018
Chưa phân loại
Uncategorized