Chiều Thinh Lặng

Tác giả: Hoanghoon

CHIỀU THINH LẶNG
Thơ hoanghoon

Chiều thinh lặng bên giáo đường trầm mặc
Bước chân đi lòng héo hắt đong đầy
Đám trai làng buông giọng nói ngô ngây
Vương trên mắt giọt mưa buồn ướt đẫm

Lòng man mác nghe thu rơi chầm chậm
Gío vi vu qua kẽ lá thông gìa
Chuồn chuồn xanh nghiêng lượn thấp là đà
Vẫn cảnh cũ mà sao buồn đến vậy

Hai tay chắp con than van thờ lậy
Chúa nhân từ rộng mở và bao dung
Lỡ sẩy chân con sám hối không cùng
Bán hương phấn những đêm dài vô vọng

Ơn phước cả linh thiêng đấng cao trọng
Sai thiên thần nhỏ nhẹ vỗ về con
Bỗng nhẹ lòng nâng thân xác héo hon
Hoàng hôn trải kinh vực sâu cuối lễ

Con từ gĩa Ma-ri-a kính mẹ
Gửi tháp chuông lòng cảm mến dâng trào
Níu tuổi đời trong sáng của hôm nao
Xin để lại cổng làng rêu phủ kín

Bước đêm tối mà lòng đầy bịn rịn
Chúa thứ tha đang mở rộng vòng tay
Con quay lưng giấu lệ tủi đong đầy
Đời rong ruổi xa góc làng thành kiến!

----***---

TRẦM MẶC
Thơ thamthyphuong

Khoảng thanh lặng khi trở về đối mặt
Tiếng chuông ngân hồn gió đã đong đầy
Hương hoa dâng tịnh khiết sắc thơ ngây
Xóa u tối những hồn chênh lối đẫm

Lặng chiều buông ánh vàng tan rất chậm
Đo thời gian non sắc chuyển sang già
Từ thinh nguyên miên viễn chẳng nghiêng đà
Lời diễn đạt ngôn từ không thấu vậy

Trọn thành tâm huyền chân xin cúi lạy
Con quay về mặc khải cõi viên dung
Ân thâm sâu ban phát đến vô cùng
Triều cách cảm tâm lành luôn ngưỡng vọng!
Chưa phân loại
Uncategorized