Chiêu Quân

Tác giả: Thiên Lý

LỜI NÓI CỦA CON TIM

Đã lâu lắm mình không còn hò hẹn
Nắng rũ buồn mưa gió ốm tương tư
Nguồn thơ em bỗng nghẹn cứng ngôn từ
Giấy bút cũng ngậm ngùi nằm trên kệ

Em trở lại trời xưa vùng hoang phể
Tìm dư hương của ngày tháng ban đầu
Thuở đôi mình bàn tính chuyện mai sau
Niềm vui ấy giờ chỉ là huyền thoại

Vườn yêu cũ nay cỏ cao ngập lối
Chim không sang, cá biếng lội... lờ đờ
Hoa nhạt màu bướm chẳng lượn nhởn nhơ
Quyên khản giọng, tu hú kêu mòn mỏi

Em buồn bã nhặt từng viên đá sỏi
Ghép tên nhau... kỷ niệm một chuyện tình
Khắc bài thơ cho màu đá lung linh
Đem nước mắt tưới vào làm hồ dán

Rồi bỗng chốc khu vườn bừng rực sáng
Chim reo vui và hoa lá xôn xao
Gió miên man từng đợt thổi rì rào
Anh hiện hữu như thiên thần hạ thế

Phút xúc động ...gục vào anh ứa lệ
Đôi tâm hồn rung nhịp đập yêu thương
Đem yếm âu trang điểm má thêm hường
Tình sống lại sau những ngày dông bão
Chưa phân loại
Uncategorized