Chiều Phi Trường

Tác giả: Nguyễn Nam An

Đâu biết em buồn ngày tôi trở lại
Những đường bay dài hun hút mắt ai
Có ánh sao mai khi em vào sở
Tìm không gặp người ngờ ngợ ngày trôi

Đôi mắt phương đông chạnh lòng lưu lạc
Đã gắng qua đời sống vội hôm nay
Em khóc trong xe mưa chiều câm lặng
Nhìn riêng một lần những nỗi buồn vay

xa tít phương nam tôi về em nhớ
Thứ sáu thêm ngày nương tạm bợ nhau
Những vết son môi ai còn trên áo
Tôi theo đường bay trầm bổng cơn đau

Buổi chiều phi trường chói chang con mắt
Tôi lạc đường đi quấn quít chân người
Em nắm bàn tay dăm ba phút cuối
Những kim đồng hồ đuổi vội nhau thôi

Đâu biết em buồn ngày tôi trở lại
Thứ sáu phi trường mong chậm giờ bay
Hai đứa âm thầm tay đan không nói
Tôi vẫn một đời trôi nổi em hay
Chưa phân loại
Uncategorized