Chiều Phi Trường

Tác giả: Trần Huy Sao

gởi Bồ Câu Trắng


tiễn em về, ghé thăm Mạ thăm Ba
đồi Cao Thắng khuất một đồi Đa Cát
hàng thông trượt gió ngàn Cam Ly Hạ
ru nỗi sầu hoang lạnh những mộ bia

phong rêu phủ bạc màu vôi ngày ấy
đã bao mùa rồi tàn lạnh khói nhang
nắng dọi mưa phai năm, tháng phũ phàng
người nằm lại nhớ người đi viễn xứ

em về, trời nắng hạn quê xưa
hay mưa dỗi bên trời tình một thuở
đường Xóm quen chắc vô cùng bỡ ngỡ
dấu chân xa tìm lại buổi hẹn hò

đầu con dốc nối dài qua lối nhỏ
nơi ngày xưa anh đứng đợi em về
cỏ hoang dại dấu tình anh lặng lẽ
lòng nôn nao chờ tiếng guốc em qua

tiễn em về, buổi bạn bè gặp lại
nhìn thấy nhau từ xa lạ phương trời
đời bao dung còn giữ được tiếng cười
lòng viễn xứ ấm nồng tình cố quận

ngồi nhắc lại những tháng ngày lận đận
cho dịu lòng cô giáo bỏ trường xưa
trang giáo án theo thời gian lần lựa
dấu mực phai từng nét chữ tang thương

tiễn đưa em, chiều nhạt nắng phi trường
đường bay nối nỗi lòng anh theo với
bên kia núi là quê hương xa vợi
chuyến bay đêm đèn nhấp nháy...Tiễn đưa...


Trần Huy Sao
Chưa phân loại
Uncategorized