Chiều Nay M Về Bên Mái Nhà Tranh !

Tác giả: Tlan

chiều nay m về bên mái nhà tranh
tìm n nhưng n đâu chảng thấy
chỉ còn cảnh héo tàn cây
phương buồn hiu hắt gió về đây !
chiều nay m về bên mái nhà tranh
chờ n nhưng n đâu chẳng thấy !
nữa trăng xoáy vàng , cảnh làng đêm thâu !
nữa trăng vơi bước , chân ngập ngừng
sưởi lòng mưa đổ , trùng dương nước cuồn !
ngậm ngùi m thấy cô đơn !
heo may thì thầm , gió ngàn phiêu nhạt !
giả từ thu về tàn thu
đông về lần lần , từng cơn lạnh
tuyết trắng , hàng thông , phủ từng nhành !
như từng lập đông ! { từng nầy là từng từng , chứ o phải từng }
dòng suối bạc lưa thưa , hoa tím !
trong tâm tư, từng thương thương, nhớ nhớ, quên quên !
thời gian chợt, giăng mù , sương mây khói !
niềm đau mộng giả từ
đời tựa cơn mơ !
giây phút lại dật giờ !
dù cho gió , mưa năm tháng !
vấn vương phai nhòa, nhửng phôi pha !
rồi đây m về bên mái nhà tranh !
ngày xa xưa đó vấn vương chuyện buồn !
ngày xa xưa đó, muôn phương , trăng tròn
ngày xa xưa đó, qua rồi , thời gian !


January 24, 2018 / Wednesday

viết tiếng Việt , thuở m đi đến trường ,
để bây giờ m biết chử , đợi chờ ai !!!!!!!!!!!

để bây giờ , ai mình không thích , để chưởi lợi !

để bây giờ , có ai giống con Thoa Phan , with hamburger , uống cùng với sữa , nơi núm của mẹ !
và từ đời , của vua ông , vua cha , cùng mẹ âu cơ !

sự thật ổng bả củng phải đó mà , bà cố của bạn , you có thấy bả cưởi không dạ ????????????????????????

còn ông bà của người có cưởi không dạ ???????./.
Chưa phân loại
Uncategorized