Chiều Nay Em Về Bên Mái Nhà Tranh

Tác giả: Tlan

chiều nay em về bên mái nhà tranh
tìm anh nhưng anh đâu chẳng thấy
chỉ nhìn cành héo tàn cây
phượng buồn hiu hắt gió về đây

chiều nay em về bên mái nhà tranh
chờ anh nhưng anh đâu chẳng thấy
nửa trăng vơi bước chân ngập ngừng
nửa trăng xoáy vàng làng đêm thâu

vội lòng đầy vơi tiếng hò... hương thắm
trời mưa đổ trùng dương sầu đơn côi
heo may thì thằm gió ngàn khơi phai nhạt
từ giả thu vừa tàn
mùa đông về sáng lần lần từng cơn lạnh
tuyết trắng hàng thông xanh
dòng suối bạc lưa thưa hoa tím
tâm đưa từng thương thương, nhớ nhớ, quên quên.
thời gian chợt giăng mù sương mây khói niềm đau
giả từ.
cuộc đời tựa cơn mơ
giây phút lại dại khờ
dù là gió mưa , năm tháng , vương vấn phai nhòa
từng phôi pha
rồi đây em về bên mái nhà tranh
ngày xa xưa đó , vấn vương chuyện buồn , tình yêu.
ngày xưa đó vấn vương tình ta không phôi pha
ngày xưa đó con đò ngang sông ta

Tuesday 12-2016
Chưa phân loại
Uncategorized