Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chiều Mưa Giăng

Tác giả: Tlan

chiều giăng giăng, mưa rớt hạt
nghe cô liêu đầy sớt mộng nhạt nhòa
cóc rượu đời, say hay tỉnh !
cuồng kiếp suối giọt rơi phiêu lãng bạt
nhớ rừng chiều , lúc hoang vu
đếm bước bờ chênh vênh theo mộng ước
thoảng phấn hương , giửa đêm sương
cánh đồng gió mây heo hút vùng thiêng

April 9-2916
Saturday
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Từ Nay Phẩm Đoạn Hữu Tình
  • Tháng Chín Mùa Me Chín
  • Thời Gian Trôi Qua Gió Hoàng Hôn
  • Con Thoa Phan, Thường Gửi Thư
  • Ngồi Đây Mở Cửa Ngấm Mưa Rơi !
  • Thuyền Trôi Chở Khẩm Phong Lan
  • Chiều Chiều Nước Loãng
  • Có Một Ngày Tôi Quyết Làm , Cô Lữ
  • Biền - & - Con Đường Xưa !
  • Tôi Xót Thương Người ! Ai Thương Tui ?
Thơ bạn muốn xem
  • Muốn Say
  • Giọng Quê
  • Chương C - Đoạn C4 - Khổ C43
  • Đà Lạt Mưa Bay
  • Tình Cũng Vội Xa
  • Về Thôi Cỏ Lấm Bụi Đường
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (204)
  • Tranh Quê
  • Đâu Niềm Vui Để Sống?
  • Mưa Đông
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thụy Hồng
  • Danh Giác
  • Gió Phương Nam
  • Việt Phúc
  • Huongtuyet274
  • Mr Smile
  • Gió Bụi
  • Phạm Bá Diện (Hồng Hà)
  • Ho Cam Dao
  • Lệ Hoa Trang (Hoa Mộc)
©2026 - CungThuGian.com