Chiều Không Mưa

Tác giả: VVKH

Chiều không mưa em có dài xuống phố
Hay đã vùi vào giấc ngủ bình yên
Bàn tay ngoan vẫn sờ soạn kiếm tìm
Đễ khoảng trống sẻ dài thêm nổi nhớ
Em có nghe thành phố đêm trở gió
Trời vào đông từng hơi thở mùa đông
Ánh đèn đêm ngở như giọt nắng hồng
Rơi xuống phố chờ mong người trở lại
Đâu những lần tình ta như rực cháy
Vội vàng đưa tay nắm lấy bàn tay
Cùng bên nhau thức suốt cả đêm dài
Tôi say nắng em say gì không nói
Em lặng im mặc bản năng tội lổi
Giửa bóng đêm dẩn lối chốn đam mê
Nhớ hay quên rồi từ giả nhau về
Cho kí ức khắc ghi từng dấu tịch
Em đã quen những phút giây mỏi mệt
Bởi vì yêu hảy quên hết niềm đau
Nếu mai nầy vô tình gặp lại nhau
Xin em hảy cuối đầu che dòng lệ
(Viết cho HP đêm không ngủ)
Chưa phân loại
Uncategorized