Chiều Đông Giữa Đồng Làng

Tác giả: Hàn Tương Thi

“Gió lướt mướt kéo mình trên gốc rạ”
lũ sẻ nâu nhặt trắng xõa sương dồn
ta ôm chiều giữa đồng làng hơi giá
loài cỏ may ran ríu gót đông sờn.

Hương thơm quá ai nướng chiều ngoài ruộng
mùi khoai thôi – đến xém cả cạnh chiều
nghe nôn nao bếp quê làn khói mỏng
phố quê nghèo, góc chợ hoàng hôn treo.

Ai đánh chiều – từng luống cày đất vỡ
vết bò về ...đã ngấu ruộng hoai hoai
nghe hạt mầm đang cựa thầm trong đất
gọi xuân về nghiêng biếc mùa trên vai.

2014
Chưa phân loại
Uncategorized