Chiều Coppy

Tác giả: Thiên Ân

CHIỀU COPPY
Chiều coppy cỏ khô cháy đỏ
Đường chân trời nức nở oán than
Tim sầu héo hắt ngổn ngang
Xa xôi , vạn lý dở dang đơ lòng

Chiều coppy đường cong mới lạ
Đưa em về mùa hạ ve ngân
Đôi chân bối rối đôi chân
Con đường hoa lá gieo vần thi ca

Chiều coppy nõn nà vai mỏng
Thiên đường yêu ai ngóng tin ai ?
Ôm nhau hơi thở đắm say
Hương mùa con gái thoáng bay ngập ngừng

Chiều coppy người dưng ta nhớ
Dường như ta mắc nợ với em
Nửa đêm yếu ớt ngọn đèn
Chập chờn giấc mộng chung riêng chập chờn

Chiều coppy tạ ơn trời đất
Dửng dưng lòng dằn vặt tim gan
Cúi mình nhặt chiếc lá vàng
Lòng gieo neo lạnh cung đàn dở hơi

Chiều coppy đầy vơi đăng đắng
Đâu là đâu thân phận cuộc đời
Than ôi em đã xa tôi !
Bậc thềm trăng rụng anh ngồi với ai ?
Ngày 18/6/2021
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized