Chiều Ca Dao

Tác giả: Thiên Ân

CHIỀU CA DAO
Chiều ca dao cánh cò nghiêng bóng
Chấp chới bay tiếng vọng đong đưa
Cánh đồng lúa trổ gieo mùa
Bóng người xưa , bóng người xưa ...xa dần

Chiều ca dao phong trần gồng gánh
Mận hỏi Đào so sánh đất trời
Thương thời bèo giạt hoa trôi
Ai còn nói nói cười cười hỡi ai ?

Chiều ca dao trúc mai bén gió
Chuyện hẹn hò bỏ ngỏ môi hồng
Chân tơ kẽ tóc , đường cong ...
Một bầu ngực trẻ ươm dòng tơ yêu

Chiều ca dao cánh diều xa tít
Bến ôm thuyền rục rịch cuồng ghen
Dòng đời tăm tắp đua chen
Rong rêu va vấp ngả nghiêng cúi đầu

Chiều ca dao nhiệm màu muôn lối
Thời gió trăng lừa dối với nhau
Con đường đậm chất bể dâu
Hoàng hôn hóng mát giăng sầu trái tim

Chiều ca dao ỉm im lặng lẽ
Một tấn buồn mấp mé vực sâu
Héo hon chiếc lá vài câu
Thơ tình tủn mủn đớn đau điệu gầy
Ngày 28/5/2021
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized