Chiêu Buông Tóc

Tác giả: Hồng Dương

Cơn gió thổi qua hàng cây xanh ngắt
Tóc em bay ngào ngạt một mùi hương
Chiều rưng rưng mờ ảo một màn sương
Tia nắng nhạt vấn vương tình say mộng

Say hương tóc gửi qua làn gió lộng
Ráng hoàng hôn rung động một giấc mơ
Trăng thơ ngây nửa bóng lặng nghiêng chờ
Anh khờ dại nhả tơ lòng thương nhớ

Trăng một nửa có nghe hồn ai vỡ
Ở dưới này ai nỡ ngó lặng thinh
Biết không em trăng chỉ có một mình
Mây như tóc vẽ hình trong thầm lặng

Qua năm tháng trái tim thêm chất nặng
Nhớ thương ai cay đắng đến thế kia
Nghĩ về nhau chợt lệ ứa đầm đìa
Bao khổ lụy sẽ chia mong vơi được

Chiều buông tóc có khi nào thầm ước
Ta bên nhau chân bước lặng trên đời
Để nỗi niềm vơi đi chút chơi vơi
Cho cay đắng rụng rơi theo lọn nắng....

Trăng buông ánh để đêm sầu im lặng
Thu buông hương cho nặng nghĩa tình thu
Tóc em buông mây chếnh choáng quay mù
Đêm buông xuống lời ru buồn buông lững...
Chưa phân loại
Uncategorized