Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chiến

Tác giả: Thanh Sơn & Dạ Thế Nhân

Nghĩa ái phai từ buổi rạng đông
Còn đâu đạo lý để mà mong
Khi quyền thế đẫm tràn trong dạ
Thuở lợi danh xô ngã tấm lòng
Hất cẳng nhau toàn ngôn ngữ bạc
Giằng co bởi lạm bén hơi đồng
Tranh giành quyết liệt không dè nể
Phải triệt tiêu mày giữ thế ông
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thơ Vui Tết Tết Heo Hẻo
Thơ tương tự
  • Chiến Bại (Trần Bảo Kim Thư)
  • Chiến Bại Mã (Phùng Quang Thuận)
  • Chiến Binh (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Chiến Binh Thành Cổ (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Chiện Của Bác - Chiện Của Tôi (Nguyên Thạch)
  • Chiến Cuộc (Khánh Linh)
  • Chiến Dịch Cô-vi-19 (CHÍNH TRỊ)
  • Chiến Khu Đ Chống Bão (Huỳnh Văn Nghệ)
  • Chiến Mã Đáo Ô Giang (Trần Đức Phổ)
  • Chiên Mẹ Dõi Đàn (Minh Tuấn)
Thơ bạn muốn xem
  • Thức Dậy Đi Em
  • Sa Mạc Tình Và Cát Anh
  • Nhớ
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1564)
  • Hóa Đá
  • Nhậu Món Tép Rong Tái Chanh Ở Miệt Vườn
  • Duyên Số
  • Lòi Pheo
  • Núi Sông
  • Đất Quê Mình Nở Hoa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ngọc Bích
  • Đinh Ngọc
  • Nguyễn Đình Quyền
  • Tigon
  • Bùi Hữu Phúc
  • Tuán La Roja
  • Nhật Quỳnh
  • Thái Can
  • Kelangdu
  • Thương Hà
©2025 - CungThuGian.com