Bỗng Dưng, Tã Mã De, Mùa Xuân Không Đến, Chiến Thắng Ngậm Ngùi

Tác giả: Bùi Nguyên Phong

BỖNG DƯNG
Tóc như mây cuốn, da như tuyết.
Mày tằm, mi cong, môi san hô.
Phía dưới eo thon là rạo rực.
Chân son hun hút... Mộng đang chờ.

Bỗng dưng ta thấy lòng xao xuyến.
Lâng lâng sóng dội sục sôi lòng.
Ta rơi! Rơi thẳng vào vùng tối.
Ướt đẫm màn đêm đục bến sông…

Bỗng dưng ta thấy buồn ghê gớm.
Trái mộng vỡ tan vụn góc trời.
Vầng trăng hiu hắt nhợt nhờ lạnh.
Câu thơ gãy gụp giữa chơi vơi.

Chút trắng sau đồi ta mãi nhớ
đêm nồng thoang thoảng hương Hoàng Lan.
Cơn mưa bất chợt lòng vụn vỡ.
Không em! Thế giới bỗng hoang tàn...



TÃ MÃ DE*
Nhan sắc ấy sẽ ra sao?
Khi mai này đất nước tràn Tàu khựa
Ba đặc khu nhượng địa người nước lạ.
Má hồng kia đắm đuối mắt Tàu phù.

Bài thơ tình đuổi giặc Formosa?
"Đoạn trường tân thanh" đứt từng khúc ruột.
Đất nước như cô Kiều long đong chìm nổi
Sở Khanh buông tay... Họ Mã được giá hời.

Bà Huyện Thanh Quan qua đèo Ngang chiều xế bóng
hay chăng nay đất nước đang nghèo.
Rừng còn đâu? Tiều phu nay tuyệt chủng.
Bến sông buồn san sát những hotel...

Ta đi về đâu?
Khi dân say sưa bán đất cho Tàu.
Tiếng Việt còn không?
Lũ cháu ngoại mang dòng máu Chệt.

Lịch sử viết sao đây?
khi non sông đầy Trần Ích Tắc
Thach Sanh chịu tù đày
Lý Thông vinh thân phì gia...

Câu thơ cứa vào tim.
Ngòi bút đâm toạc giấy.
Lấy dao khắc câu thơ vào đá...
"Tã mã de..." Cả nước chung mồ ..

* Tã mã de: google dịch là Con mẹ nó! (chửi thề tiếng Tàu...)



MÙA XUÂN KHÔNG ĐẾN
Central Park! Ta ngồi trong thinh lặng.*
Cố nhớ về em... giấc mơ buồn
Một ánh tình si còn vương lại.
Bồng bềnh sương khói một làn hương.

New York vào đông lòng buốt giá.
Hàng cây trụi lá cảnh điêu tàn.
Ta đi giữa phố lòng trơ trụi
Buồn vắt ngang trời như thú hoang.

Mùa Noel về chưa thấy tuyết.
Thương người cơ nhở đời Homeless.**
Subway nhộn nhịp... Thân co ro.***
Năm mới lại về không có tết.

Chẳng có mùa xuân chẳng có hoa.
Người ta tay nắm kệ người ta.
Đời ly hương buồn như trấu cắn.****
Chén rượu lung linh bóng quê nhà.

* Tên công viên trung tâm Manhattan
** Kẻ không nhà
*** Xe điện ngầm
**** Buồn bực không yên. Tâm trạng bứt rứt khó chịu



CHIẾN THẮNG NGẬM NGÙI
Thắng trận này anh́ lấy lại Hoàng Sa?
Còn Trường Sa hẹn em mùa giải tới.
Thác Bản Giốc đã trong tầm tay với?
Bóng lăn rồi thoả sức ngồi mơ!

Thắng trận này anh lấy lại Tây Nguyên?
Trả bauxite vào yên lòng đất mẹ.
Trồng lại cà phê... Tháo ngòi bom bùn đỏ
Tân Rai, Nhân Cơ đến hẹn lại chờ?

Thắng trận này anh lấy lại Formosa?
Trả lại màu xanh cho biển trời Vũng Áng?
5 tỉnh miền Trung mặt trời xán lạn.
Tôm cá tràn ghe, đời sạch mây mù?

Tổ quốc đêm nay lại hành quân.
13 trái tim... 13 thùng thuốc súng.
4 ngàn năm... Đêm nay nổ cùng một lúc.
Việt Nam gầm lên nhận chìm Mã Lai.

Nghe chăng em! Mùa bóng bội thu.
Lớp lớp thanh niên xuống đường đi bão.
Anh nổi lửa! Em tụt quần, cởi áo.
Thắng trận rồi sao tuyền thấy thương vong.
Chưa phân loại
Uncategorized